Trên thế giới, có rất nhiều người rất tuyệt vời nhưng Emma Watson là người tôi ngưỡng mộ nhất. Ở tuổi ba mươi, cô trở thành triệu phú đô la. Lần đầu tiên tôi biết cô ấy là Hermione Granger trong Harry Potter, kể từ đó, tôi là một fan hâm mộ của cô ấy. Bước vào diễn xuất từ nhỏ, tài năng của cô được phát hiện sớm. Sinh ra và sống ở Pháp được 5 năm, cô cùng mẹ và anh trai chuyển đến Oxfordshire - nơi đầu tiên cô tập luyện diễn xuất. Trong phim, cô ấy rất thông minh và ngoài đời. Cô đi học đại học Brown - một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Không chỉ thông minh, cô ấy còn rất xinh đẹp, cô ấy trở thành gương mặt trên bìa tạp chí cho các tạp chí lớn. Với vẻ đẹp, sự khéo léo của mình, cô được mệnh danh là bông hồng của nước Anh. Là một người xã hội, cô ấy là một đại sứ thiện chí cho chiến dịch He for She, một chiến dịch về bình đẳng giới. Khi sự nghiệp thành công, cô tiếp tục luyện tập. Cô ấy cũng có chứng chỉ để trở thành giáo viên yoga, chứng chỉ để nhận biết lặn, ... cô ấy muốn làm mọi thứ mình thích. Đối với tôi, cô ấy gần như là một người hoàn hảo. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy!