a) Quan điểm của em: Nghề nào cũng đáng quý, không có nghề nào là bỏ đi cả. Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi mới đáng trách. Chị ấy bán vé số, nghề của chị ấy không có gì đặc biệt nhưng nhờ nó mà chị ấy có thể nuôi sống bản thân. Nhóm học sinh này chẳng những không xin lỗi mà còn coi thường chị ấy nhưng có biết rằng chị ấy khó khăn thế nào. Chỉ vì nghề của chị ấy tầm thường mà các bạn ấy lại có những hành động xấu xa nhu thế với chị ấy sao?
b) Nếu em là thành viên nhóm đó, em sẽ quay lại, xin lỗi chị và giúp chị nhặt vé số lên. Việc này sẽ giúp chị ấy vui hơn.