Em không đồng ý với quan điểm này, bởi vì:
`-` Cho dù yêu đến đâu cũng cần có lí trí, không nên dâng hiến quá tùy tiện, quá mức. (Lúc "sướng" phải nghĩ đển lúc "khổ" :)))
`-` Có nhiều người coi tình yêu như là một trò chơi, nhưng việc dâng hiến thì hoàn toàn không phải là trò chơi, nó có thể ảnh hưởng để cả việc học tập, sự nghiệp, thậm chí là cả cuộc đời sau này của bạn. (Có nhiều người còn mất luôn cả cái mạng / vừa tàn vừa phế vì muốn lấy le với người mình yêu luôn đấy :)))
`-` Hiến dâng hết mình chưa chắc đã khiến đối phương yêu mình, nếu gặp trapboy / trapgirl thì dâng hiến đã vô rồi sau này chia tay còn đúng cái nịt. :))
`-` Tình yêu thường không bền vững, (Tiến tới hôn nhân rồi mà vẫn còn nhiều người phải li hôn thì việc yêu này bền vững sao được :))) nhất là tình yêu lúc còn trẻ, còn non dại, chúng ta không đủ "tài sản" để lúc nào cũng dâng hết mình cho các đối phương được đâu.
`->`Tóm lại: Tinh yêu dù ngọt ngào như sôcôla thì vẫn sẽ có chỗ đắng, phải biết cân nhắc kĩ càng về lơi - hại, rủi ro để tránh sau này phải ân hận.
`#KhanhFAdayyeu`