Covid-19 là một dấu ấn lịch sử không thể nào quên với dân tộc ta, nó như là một thách thức vì sự đoàn kết chung tay đối với người Việt Nam chúng ta. Covid-19 khiến kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều người mất việc, gia đình không đủ ăn,.... Nhưng chính tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đã khiến tình hình dịch Covid-19 ổn hơn rất nhiều. Những người Việt Nam lành hơn lại chung tay ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người khác rách hơn. Đi trên đường, bạn có thể thấy những hộp cơm từ thiện, chợ 0 đồng, rau củ miễn phí. Gần đây, quỹ Vắc-xin được thành lập, số tiền trong quỹ đang lên hàng ngày, ta mới thấy được tinh thần chng tay đẩy lùi dịch bệnh của cả tập thể doanh nghiệp và mỗi cá nhân người dân. Vẫn không thể không quên được những người đang đóng góp thầm lặng ngoài kia. Những người lính bộ đội, quân nhân đang cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những khu cách ly. Những cô, chú công an thì đang ngăn chặn nhưng hành vi không đeo khẩu trang, tụ tập đông người,....Không quên những y, bác sĩ đang gồng mình chữa trị cho các bệnh nhân mắc phải Covid-19. Là một học sinh, em chỉ biết nghe theo khuyến cáo của Bô Y tế và cầu mong cho dịch bệnh nhanh biến mất. Em rất yêu Việt Nam, yêu tinh thần này và rất quý trọng những người lính, công an hay y, bác sĩ. Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cố lên!