Câu 1 : PTBĐ : Nghị luận
Câu 2 : Cuộc sống của mỗi con người chỉ có một. Ước mơ cũng chỉ có một lần mà thôi. Hãy trân trọng và đừng để ai đánh cắp . Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn .
Câu 3 : Tác dụng : Tác giả đã sử dụng biện pháp này nhằm làm câu văn sinh động, tạo sức hấp dẫn để làm nổi bật cuộc sống của con người. Nó cũng giống như một bức tranh vậy. Nó giống như mỗi người họa sĩ vẽ nên một bức tranh sắc màu đẹp đẽ vậy. Tác giả cũng ví để làm nổi bật cuộc sống của mỗi người do chính mình tạo dựng lên.
Câu 4 :
-"Đừng để ai đánh cắp ước mơ" :
+ Đây chính là một lời khuyên mỗi một con người hãy sống hết mình, thể hiễn rõ bản thân mình. Đánh cháy đam mê mà mình mong muốn thực hiện . Dù cuộc sống có khó khăn, bạn có bị vất ngã đi cho nữa thì hãy cố gắng đứng lên , không lên lùi bước. Can đmả, tự tin vượt qua mọi sự nguy hiểm rồi một ngày nào đó bạn sẽ đạt được mục đích .
Câu 5 : Ưoc mơ cháy bỏng của em đó là học tập tốt, không ngừng lùi bước trước học tập. Cố gắng vươn lên trong học tập để đạt được ước mơ của bản thân mình đã mơ ước bao lâu nay.