Nếu trong đầu bạn có lúc tự hỏi rằng: "'Nếu bạn không cố gắng thì người khác có nên giúp bạn không"? thì sau đây mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn. Nếu như bạn không có sự cố gắng, có người sẽ giúp đỡ bạn mà cũng có người không làm như vậy, nhưng những người không giúp bạn mới là những người thật sự muốn tốt cho bạn. Mình nói vậy là bởi vì tự tôn tự túc, đơn giản là hạnh phúc, nếu bạn muốn nhìn nhận được nhiều bài học thì bạn phải có sự cố gắng trong cuộc sống. Nếu bạn quá ỉ lại vào những người giúp đỡ bạn thì sau này họ sẽ không giúp bạn nữa, vì họ nghĩ bạn là một con người không có nghị lực. Trong cuộc sống khắc nghiệt của chúng ta, để tồn tại được phải biết tự nuôi sống và lo lấy cho bản thân chính chúng ta. Nếu bạn quá trông mong vào người khác thì dù bạn nhận được sự giúp đỡ, điều này cũng sẽ không diễn ra quá lâu. Thêm một hậu quả nữa là bạn sẽ trở thành một kẻ vô dụng khi không có sự cố gắng. Nếu như bạn không cố gắng thì người khác có thể sẽ giúp đỡ bạn, nhưng đừng quá trông mong và ỉ lại vào điều đó, hãy tự cố gắng viết một trang sách riêng cho cuộc đời của bạn bằng chính công sức mà bạn bỏ ra, sau này bạn sẽ có được hạnh phúc và vinh quang.