- Thạch Sanh là thái tử của Ngọc Hoàng, được Ngọc Hoàng phái xuống đầu thai làm con của gia đình nọ.
- Thạch Sanh vừa sinh ra thì bố mẹ mất, chàng sống lủi thủi 1 mình dưới gốc đa
- Thạch Sanh kết nghĩa anh em cùng Lí Thông
- Lí Thông lừa Thạch Sanh để Thạch Sanh chết thay cho mình
- Thạch Sanh giết được chằn tinh, Lí Thông lại nghĩ ra kế khác để lừa Thạch Sanh
- Lí Thông mang đầu chằn tinh đến nạp cho vua và nói là của mình
- Vua có cô công chúa vừa đến tuổi lấy chồng, hoàng tử nhiều nước sai sứ đến hỏi nhưng công chúa không thấy ai vừa ý cô. Vua bèn mở hội, để công chúa đừng trên lầu ném quả cầu may, quả cầu may trúng ai thì người đó làm chồng cô.
- Đại bàng đi qua quắp công chúa đi, Thạch Sanh dùng cung tên bắn đại bàng bị thương
- Lí Thông sai người mở hội hát xướng mười ngày để nghe ngóng tin tức
- Thạch Sanh nói với Lí Thông đã tìm được hang ổ của đại bàng
- Thạch Sanh xin được xuống cứu công chúa
- Thạch Sanh và đại bàng đánh nhau khốc liệt, cuối cùng Thạch Sanh cũng cứu được công chúa.
- Biết Lí Thông hại mình, không thả dây xuống kéo mình lên, Thạch Sanh tìm đường ra
- Cứu được con trai vua Thuỷ Tề, Thạch Sanh được vua Thuỷ Tề đại rất hậu
- Hồn chằn tinh và đại bàng lấy vàng bạc của nhà vua đem chôn ở gốc đa, Thạch Sanh bị bắt oan
- Công chúa từ lúc được cứu thì bị câm, nghe tiếng đàn của Thạch Sanh, nàng liền mỉm cười rạng rỡ
- Trước mặt mọi người, Thạch Sanh kể hết mọi chuyện
- Mẹ con Lí Thông dù được tha nhưng bị sét đánh hoá kiếp thành bọ hung
- Hoàng tử 18 nước chư hầu kéo quân sang đánh Thạch Sanh, đòi lại công chúa
- Hoàng tử 18 nước thua trận, Thạch Sanh đại họ bằng 1 niêu cơm bé xíu.
- Hoàng tử các nước ăn mãi mà không hết, cúi đầu tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.
- Thạch Sanh được vua truyền ngôi