thánh gióng như một hình tượng của người con của nước việt giữ lấy nước và đánh bại quân xâm lược .
Ông như một người hùng khi làng hay nước gặp quân xâm đã đứng lên mà chống lại . Tiểu thuyết thánh gióng đã khiến em rất tự hào việc việt nam mình . Hoá ra con cháu Việt Nam lại mạnh mẽ , Dũng cảm , đứng lên chống lại giặc . Dù nó chỉ được truyền qua bằng miền nhưng em vẫn rất gây cấn và hồ hộp khi nghe mọi người kể chuyện . Chắc đây là một trong những người đã xây lên hình tượng nước nhà hùng mạnh thời đó . Làm bệ phóng sau này cho con cháu chống lại các nước hùng mạnh từ đó đến bây giờ . Như đế quốc Mỹ , pháp , hay những lúc phản nước theo địch để chiếm lấy đất mẹ . Và con cháu Việt Nam rất tốt , thế nên người dân và chính quyền rất được tôn trọng .
Chúc bạn học tốt 🥰🥰