Chị Dậu là người có sức sống mạnh mẽ và sức phản kháng tiềm tàng. Chị đã cố nhẫn nhịn, dùng mọi lời lẽ nhẹ nhàng van xin. Chị chuyển từ đấu lý sang đấu lực. Nhưng không những không được mà còn bị cai lệ sấn đến đánh. Tức quá chị đã liều mạng cự lại. Chị sẵn sàng bảo vệ chồng trong mọi hoàn cảnh. Điều đó càng chứng tỏ một chân lí: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Thật đáng khâm phục biết bao! Đó là sức mạnh của tình yêu thương chồng và sức mạnh của lòng căm thù cái ác, cái bất công. Dù hòan cảnh rất khổ cực nhưng tâm hồn chị vẫn ánh lên vẻ đẹp của tình yêu thương chồng tha thiết. Chị Dậu là hình ảnh tiểu biểu cho người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp và chị cũng là hình ảnh đại diện về số phận khổ cực của người nông dân trước Cách mạng.
Xin ctlhn ạ!