"Vượt thác" là một tác phẩm nghệ thuật đạm sắc thiên nhiên của nhà văn Võ Quảng, tác phẩm miêu tả một con sông có tên Thu Bồn là một dòng sông hoang sơ hùng vĩ có nhiều thác dữ, nhưng cũng rất hiền dịu. Vẻ đẹp của sông được miêu tả rất thơ mộng, êm đềm theo dòng nước xuôi sông. Nhưng đó chỉ là mỏ đầu cho một cuộc thách thức lòng gan dạ, ý chí sắt thép, sức khỏe phi thường cho con người. Dòng nước từ chảy nhè nhẹ đền mạnh dần, rồi mạnh hơn, rồi mẹ thiên nhiên bắt đầu đẩy con thuyền của những đứa con mình vào một nơi nguy hiểm nhưng ẩn sâu trong đó là một lời răn dạy của mẹ cho con rằng ở bắt cứ đâu, nguy hiểm cỡ nào, vẫn phải bình tĩnh, kiên cường, phải có ý chí vượt qua thử thách đó. Và sự dữ dằn ấy đã làm cho ý chí của những người con sống dậy, Người con vượt qua thác như một câu trả lời rằng con đã vượt qua với mẹ thiên nhiên. Sau khi vượt thác lại là một cảm giác êm đềm, giống như người mẹ vui sướng, tung hô những đứa con quả cảm của mình. Chính những điều đó đã làm nên "Vượt thác" hôm nay, những điều đó đã góp phần tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, nhưng với sự quan sát tỉ mỉ và tài năng của mình, cây bút của tác giả đã viết ra một thế giới thơ mộng, tinh tế của sự miêu tả làm cho tác phẩm còn đẹp hơn, kì vĩ hơn. Tác giả đã thành công trong mắt độc giả và đó là điều em khâm phục nhất