Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau rung động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Còn thất tình là trạng thái một chiều trong tình yêu không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn bã rồi đến thất vọng. Tình yêu có bắt đầu rồi cũng có kết thúc, để có thể quên đi một mối tình chẳng phải dễ dàng. Đối với các cặp đôi yêu nhau, chia tay là điều rất khó, nhưng nói ra được câu chia tay lại càng khó hơn. Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng câu nói: "Mình chia tay đi!". Đâu phải ai cũng có may mắn chỉ yêu một người và cùng người đó đi đến hết cuộc đời này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhưng lòng người chẳng bao giờ xóa đi hình bóng của một người vẫn còn thương, còn nhớ nhiều lắm. Từ bỏ một cuộc tình chẳng thể thuộc về mình, đau lắm, nhói lắm, nhưng biết làm sao được... Người ta thường bảo rằng, trái đất vốn tròn thế nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ, và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức dẻo dai đi hết để được gặp lại nhau. Giữa vạn người thương, để lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc ấy liệu có vững vàng hơn hay không? Đó là do sự cảm nhận của mỗi người. Tình yêu vốn giống như trò chơi đuổi bắt, càng đuổi theo càng chạy xa mất, như cánh diều thả dây càng dài, lại nắm càng chặt hơn. Dù được ví là gì đi nữa thì đều cần sức chịu đựng, rồi sẽ có lúc thấy mệt, chán nản cũng sẽ xuất hiện. Nếu muốn đi đến điểm cuối cùng thì phải cần sự hợp tác của cả hai, còn nếu muốn bỏ cuộc thì chỉ cần một là đủ. Vậy nên khi một trong hai đã muốn rời xa nhau, thì hãy cứ xa nhau nhé, để mai này gặp lại thì ít ra trong tâm trí vẫn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp về nhau để có thể tự tin trao nhau ánh mắt thân quen ngày nào. Buông tay một người mình yêu thương là điều rất khó. Nhưng… hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau… nỗi đau rồi cũng sẽ phai nhòa.
Chúc tút học tốt!
$\text{@Chanh}$
$#BTS$