Tôi từ nhỏ vốn dĩ đã không thích đọc sách chỉ toàn là đọc truyện. Nhiều đến nỗi mà nhà tôi toàn là truyện mà chẳng lấy đến một quyển sách. Cho đến một hôm dì tôi bỗng ghé thăm và tặng cho tôi vài quyển sách bảo tôi đọc. Tôi nhận lấy rồi vứt nó vào trong xó đến tận năm sau lúc dọn nhà đón Tết tôi mới nhớ nó. Dọn nhà xong, tôi quyết định lấy thử một quyển đọc xem sao và nó hay cực. Thật đấy! Lúc đó tôi chưa bao giờ xem 1 quyển sách hay đến như vậy. Tôi đọc hết mấy quyển sách đó trong vòng 1 tuần. Sau khi đọc hết chồng sách đó, tôi thấy bản thân mình yêu sách hơn nhiều. Nó có nhiều triết lí, nhân văn mà các nhà văn nhà thơ muốn gửi vào trong quyển sách của họ. Tôi cầm lấy quyển sách nhâm nhi một hồi lâu, tì ra được điều mà họ muốn gửi gắm cho chúng tôi qua quyển sách. Từ đó, tôi đã rèn cho ình được kĩ năng đọc sách góp 1 phần vào cho sự thành công sau này
Huhuhu Không hay thì thôi mong bạn đừng chê T^T