Cách kết thúc cuối truyện, có thể mở ra cảnh tượng cậu bé Phrang đi về. Trên con đường quen thuộc, cậu bé thấy có nhiều điều mới lạ. Không còn tò mò quan sát lính Phổ, cậu cảm thấy căm ghét kẻ thù trên quê hương. Cậu tự hứa sẽ học thật giỏi tiếng Pháp, gìn giữ thứ tiếng hay nhất ấy. Trong đêm tối, cậu ngồi đọc lại từng bài tập đọc, xem từng bài toán mà thầy Ha-men đã từng dạy. Ngọn đèn dầu thắp đến sáng như tương lai của nước Pháp.
Cách kết thúc này gợi mở tương lai nước Pháp nhờ vào tình yêu, sự gìn giữ tiếng mẹ đẻ của thế hệ trẻ nước Pháp.