Không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền chọn nơi để sống. Đây là câu nói để mọi người nỗ lực, phấn đấu cố gắng đạt được mục tiêu mà mình đặt ra hoặc mơ ước.
Tất cả chúng ta điều biết, cho tới trước kỳ thi lên đỉnh Olympia vừa rồi, ta có 19 kỳ trước và gần như tất cả các anh chị nhận được học bổng nước ngoài, sau khi học xong thì ko có ai trở về phục vụ đất nước, tất cả họ đều chọn ở lại và làm việc nước ngoài. Họ ko yêu tổ quốc mình sao? họ ko yêu tổ tiên của mình sao? Có lẽ ko phải, mà bởi vì ở nước ngoài hấp dẫn họ hơn, ở đó họ được trọng dụng và phát huy tối đa tài năng mà họ có, họ sống và cống hiến, ko chỉ trong phạm vi nhỏ bé trong nước nữa, mà cho nhân loại. Những anh chị đó, là tinh hoa của đất nước được chọn ra, họ có nhiều lựa chọn nơi họ sống, và họ chọn nước ngoài. Mình ko được tinh hoa như họ, nhưng nếu có cơ hội dù chỉ một ít tẹo, mình cũng sẽ ra đi định cư ở nước ngoài, dĩ nhiên là các nước phát triển, để được học hỏi những thứ tốt, được làm việc mình yêu thích, giải phóng hết tài năng của bản thân.