Theo cá nhân của mình thì mình sẽ chọn công việc nhẹ nhàng tại thàng phố nhưng lại không đúng chuyên môn.Có lẽ điều này chỉ đúng với cá nhân mình nhưng mà mình là một người sống theo chủ nghĩa yêu mọi thứ.^^ Mình thích tự thách thức bản thân,thích học hỏi những thứ mới lạ mà mình chưa từng biết.Và đối với mình thì không có công việc nào là không đáng được yêu thích cả ,mỗi công việc đều sẽ có một nét đẹo và cái hay ho riêng của nó.Và đặc biệt thì mình không phải là một người có tính cách độc lập và vì vó thể sống một mình lẻ loi vì niềm yêu thích đó.Bởi vì mình là kẻ hay chuyện trò,đặc biệt là mẹ..và nếu xa nhà thì mình không thể ở thường xuyên cùng nhau với gia đình được.Còn kiến thức chuyên môn thì vó thể học thêm,niềm yêu thích công việc cũng có thể tìm ra từ từ qua những hoạt động và làm việc chung với nó .Nên đối với mình,đó là sự lựa chọn thích hợp nhất