Hôm qua tôi có một giấc mơ thật đẹp - tôi đã ước mình là hiệu trưởng của một trường trung học. Và tôi đã làm rất nhiều việc để giúp trường mình đi lên.
Đầu tiên, tôi quyết định cho tu sửa lại trường học, và lựa chọn đầu tiên của tôi là nhà vệ sinh của trường. Nơi đó thật cũ kĩ - có lẽ là vài năm nay, rất ít em dám đến cái nhà vệ sinh tồi tàn hôi thối này - chắc chỉ có trường hợp bất đắc dĩ. Tiếp theo, tôi cho thay mới quạt trần của toàn bộ các lớp học. Dạo gần đây, tôi nghe thấy nhiều vụ rơi quạt trần rồi, hơn nữa có vài cái còn kêu cót két, khiến các em học sinh không thể nào tập trung học được. Sau đó, tôi cho tu sửa lại thư viện. Hơn 200 cuốn sách đã được đưa về nhà trường, phục vụ cho việc đọc sách của hơn 300 em học sinh trong trường. Nhân tiện, tôi cũng cho tu sửa lại vườn trường - và giờ đây, vườn trường chính là một vườn hoa muôn sắc.
Cuối cùng, tôi cho tổ chức rất nhiều cuộc thi như những đấu trường tri thức, văn nghệ để các em học sinh có cơ hội thể hiện tài năng và kiến thức của mình.
Bỗng dưng, tôi choàng tỉnh giấc. Giấc mơ thú vị vừa rồi lại tan biến!
#nguyentrucquynh1511
#kochepmang