Tình mẫu tử là thứ quan trọng phát sinh ra từ tình yêu của hai mẹ con , hôm trước khi đi học mặc dù tớ rất nôn nào nhưng tớ biết rằng mẹ tớ cũng vậy . Nhưng tớ không ngờ rằng mẹ lại thương tớ và háo hức đến vậy . Đôi khi nhìn mẹ tớ chỉ muốn nói :
- Mẹ ơi, giờ con đã là học sinh lớp 1 rồi. Con cảm ơn mẹ trong suốt thời gian qua đã nuôi nấng con cho đến tận bây giờ. Con vui lắm mẹ ạ, con vui vì con đã là học sinh lớp 1 đã không còn bé bỏng nữa.Đọc được những trăn trở trong lòng mẹ ngày con khai trường đầu tiên, con xúc động và biết ơn mẹ vô cùng. Con cảm ơn mẹ vì đã lo lắng, chăm sóc con từng chút một. Con thì cứ mải hồn nhiên, mải nghịch ngợm nô đùa và chưa đủ chín chắn để hiểu lòng mẹ lớn lao.
Để tớ cho mẹ biết rằng tớ không sao , mẹ không cần lo lắng cho tớ nữa và cũng để mẹ biết rằng tớ yêu mẹ nhất trên đời . Người phụ nữ đảm đang , tốt bụng !
chúc bn học tốt