Em sẽ nói:
- Nói về nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng tránh(phần này ai cũng biết nên em tự viết nhé)
- Bao nhiêu người đang cùng chung tay phòng chống dịch bệnh mà lại có những con người dốt nát ngu xuẩn đến ích kỉ, chỉ mong người khác cũng bị vậy và những con người đáng lên án đó đã giấu bệnh, đi lung tung ra ngoài, không chịu cách ly và gieo mầm bệnh ra xung quanh chẳng khác gì những kẻ phạm tội, xấu xa đến nhục nhã. Những con người này đang bị cả thế giới lên án. và nếu phải nhận hình phạt thì có lẽ chúng ta không nên chữa bệnh cho họ. Nhưng trong lòng mỗi con người lại có những niềm cảm thương sâu sắc và tinh thần nhân đạo nên mới có những người bỏ qua cho hành động này.
- Mọi người ạ, hãy suy nghĩ đi, hãy cảm nhận đi và phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh nữa. Bảo vệ mọi người thì sẽ được mọi ngườ yêu quý, tôn trọng. Hãy tự có ý thức với bản thân mình. nhé.
- Lời cuối cùng, tôi muốn nói: Chúng ta hãy là một tập thể vững mạnh, hãy cùng chung tay đứng lên phòng chống lại dịch bệnh.