Nội dung chính của đoạn văn trên là : Nói về vẻ đẹp thiêng liêng cao cả của tình mẫu tử , đó là một thứ tình cảm mà bất cứ thứ gì trên đời không thể so sánh được, một tình cảm cao cả, luôn bừng bừng như ngọn lửa bất diệt mà cha mẹ muốn gửi gắm cho con. Chính vì vậy, đoạn văn cũng đang phê phán những kẻ " chà đạp lên tình thương yêu đó" , những kẻ như vậy là bất hiếu, không xứng đáng để nhận những thứ tình thương đẹp đẽ kia . Đồng thời, cũng khuyên người con trong câu chuyện phải biết tôn kính cha mẹ, phải biết đáp trả cái tình yêu ấy một cách xứng đáng .Từ đó cho ta một bài học : không gì đẹp đẽ hơn tình cảm gia đình, hãy trân trọng nó .
@Kem