Nội dung: Buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp của học sinh vùng An dát diễn ra trong sự xúc động. Thầy giáo Ha men, các học sinh trong đó có Phrang, một học sinh chưa chăm chỉ và cả dân làng đều trân trọng giờ học cuối cùng này. Đó cũng là sự gửi gắm tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với ngôn ngữ dân tộc. Và chân lí được nêu ra chính là phải gìn giữ tiếng nói của dân tộc ngay cả khi rơi vào lao tù thì nó giống như nắm được chìa khoá.
Nghệ thuật:
- Miêu tả nhân vật cụ thể qua ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng, hành động.
- Ngôi kể thứ nhất
- Lựa chọn hình ảnh so sánh chân thực
- Ngôn ngữ tự nhiên giài sắc thái biểu cảm.