Nếu phải tả lại cảnh cụ già ngồi câu cá, biển hồ thì em chọn:
* Tả bao quát:
+ Cảnh vật ngày hôm đó
- Hôm đó là buổi chiếu cuối thu.
- Nắng vẫn vàng sánh nhưng không chói chang, gay gắt như nắng hè, cũng không đến mức hanh khô, khó chịu như mùa đông.
- Từng đám mây bồng bềnh, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo từng chiếc lá trên cành.
- Có con cá rô, cá trê đang tung tăng lượn múa dưới hồ.
+ Tả đối tượng:
- Cụ vẫn ngồi đó.
- Đôi mắt của cụ đã đục nhưng trông cụ vẫn còn rất minh mẫn.
- Cái miệng cụ móm mém, răng cụ đã rụng gần hết, trông cụ đến là hiền lành.
- Đôi bàn tay cụ gầy gầy, xương xương, những ngón tay với làn da nhăn nheo
* Tả chi tiết từng hành động của đối tượng:
- Xung quanh chỗ cụ ngồi câu cá, bày những dụng cụ thật đơn sơ: một chiếc ghế gấp nhỏ để ngồi, một chiếc hộp đựng lưỡi và mồi, một chiếc túi bóng, có lẽ để đựng đồ ăn nhẹ hoặc nước uống.
- Cụ ngồi với dáng vẻ rất thanh thản và bình yên.
- Những động tác thả mồi, giật cần khi có cá rất nhanh nhẹn và lưu loát.
- Mỗi khi chờ cá cắn câu, vẻ mặt cụ trầm tư như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
- Còn khi cá cắn câu, cụ phấn khích đứng phắt dậy, lấy rổ ra hứng cá.
Bạn tham khảo ạ
$Khánh$