_Tả theo trình tự thời gian : trước giờ ra chơi => trong giờ ra chơi => sau giờ ra chơi .
bạn tham khảo
Trong tiết học, sân trường ko một bóng người và yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng giảng bài. Thỉnh thoảng có tiếng quét sân ''loạt xoạt'' của cô lao công. Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, học sinh đứng lên chào cô rồi ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Bốn góc sân trường đều có học sinh . Có bạn thì chơi cầu lông, nhảy dây. Có bạn chơi đá cầu. Quả cầu đc các bạn tung một cách nhịp nhàng. Hoặc cũng có bạn ngồi dưới gốc cây phượng có tán lá rộng đọc báo. Đôi bạn khoác tay nhau đi dạo quanh sân trường. Tiếng trống làn nữa vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Các bn học sinh đang chơi thì dừng lại, đồng loạt trở về lớp học. Dù có hơi thất vọng nhưng ai cũng cảm thấy tràn đầy sức sống. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi mà tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho các bn học sinh.