Từ những thời kì xa xưa, khi người nguyên thủy tan rã, cuộc sống của người dân chúng ta được cải thiện rõ rệt từ đời này qua đời khác. Và đến tận bây giờ, nhờ có sự phát triển của khoa học kĩ thật, nhu cầu sống của con người ngày càng ổn định hơn. Đất đai cũng ngày càng ít đi bởi những công trình kiến trúc chiếm phần lớn. Người ta cũng phân chia và xây dựng ra Thành thị- nông thôn.
Do nhu cầu sống của con người tăng cao nên họ thường tập trung tại thành thị để đủ điều kiện sống. Những làn ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã thể hiện một phần nào cho chúng ta thấy con người thường tập trung sinh sóng ở thành thị. Cũng chính vì vậy, dù ban đêm hay ban ngày, xe cộ ngoài đường vẫn cứ tấp nập. Những tòa nhà cao tầng cứ mọc lên san sát nhau những cửa hàng tạp hóa, siêu thị mở hàng loạt để cung cấp lương thực cho con người. Ngoài ra, tại thành thị vẫn đang tồn tại những hiện tượng như xả rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, xảy ra những vụ tai nạn đáng kể.... Trái ngược với thành thị, nông thôn rất yên tĩnh. Người dân nông thôn không hay đi lại, nhà cửa ở đây thưa thớt, chủ yếu họ trồng các loại cây che bóng mát như cây tre... Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, buôn bán nhỏ hay buôn bán ngoài chợ.... Những cánh đồng trải dài bát ngát cứ nối tiếp nhau. Những đứa trẻ nơi đây không xem tivi, không xem điện thoại nhiều như ở thành phố, chúng thường rủ nhau đi chơi dù nắng hay mưa. Buổi chiều, đứa nào đứa nấy cũng dắt trâu ra ngoài đồng rồ thả diều, chạy nhảy, trông thật khác xa với trẻ con ơ thành phố.
Hiện nay, ở nông thôn cũng đã dùng các thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến rất nhiều, có thể nói rằng bây giờ thành thị và nông tông không khác nhau là mấy. Tuy nhiên về môi trường sống thì chắc hẳn thành thị có nhiều cái hơn nhưng mà nông thôn cũng dang tren đà phát triển.