Xã hội loài người được hình thành nên từ những cá thể con người, họ tạo thành 1 quần thể sống và có ảnh hưởng lớn nhất đối với Trái Đất. Con người tốt tạo nên xã hội tốt, nhưng xã hội tốt đôi khi còn tồn tại những cá thể xấu. Nhưng mỗi người cx có một tật xấu và chiếm đa số đó là tật lười. Vì lười nên con người vứt rác bừa bãi, vô ý thức, vô trách nhiệm với thiên nhiên. Học trong sách vở là vậy nhưng khi thực hành lại khác. Nhiều khi ta nhìn đống rác muốn dọn nhưng ý chí đó chỉ giữ được đến khi ta đứng trước đống rác . Eo ôi ! Bẩn quá ! Cứ như thế rác cứ dần dần ùn lên, tạo nên hiệu ứng nhà kính, hủy hoại hệ sinh thái, con người đang bị đe doạn bỏi chính họ. Và rồi họ nhận thấy thì cũng quá muộn. Nếu muốn thiên nhiên và chỗ ở của bạn trở nên sạch thì hãy hành động ngay hôm nay. Trong tương lai, con cháu chúng ta khổ hay sướng đều phụ thuộc vào các bạn. Đừng để Mẹ thiên nhiên gào thét và giận dữ !
Trạng ngữ : Trong tương lai
Câu đặng biệt : Eo ôi !