Một tấm gương có lối sống trong sạch, không màng danh lợi
- Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) ông là một lương y rất giỏi thời chúa Trịnh. Ông còn là một người có đức tính cao thượng, lối sống trong sạch, yêu thương, giúp đỡ những người dân nghèo bị bệnh tật ốm yếu quanh năm. Trong một lần, khi chữa trị cho một nông dân bị tai nạn, thương rất nặng. Bỗng từ xa, có một tên chạy đến nhà ông và nói rằng quan đang bị đau bụng, mời ông hãy đến ngay. Nhưng ông vẫn kiên quyết ở lại và chữa bệnh cho người nông dân ấy, vì ông cho rằng người bị nặng hơn phải cứu chữa trước. Qua đó, ta thấy hoàn toàn rõ đức tính đáng trân trọng, không hám lợi, hám tiền, giúp đỡ vì lợi ích, sức khoaer, tính mạng cho người khác. Cũng nhiều lần ông được đề bạt làm ngự y trong cung, nhưng ông luôn luôn từ chối.
CHUYỆN NÀY MÌNH ĐƯỢC NGHE KỂ NÊN THUẬT LẠI, NO COPPY
CHÚC BẠN HỌC TỐT
XIN 5*+CTRLHN, RẤT CẦN Ạ
HỌC TỐT ^_^