Tôi khó chịu vì nghĩ rằng lớp trưởng luôn muốn soi mói mình do đó mà trở nên thù hằn cậu ta hơn. Hôm nay tôi cuối cùng cũng có cơ hội trút hết mọi sự giận dữ của bản thân, dùng hết sức lực đá quả bóng về phía cậu ta khiến cậu ta ngã lăn, chảy cả máu mũi. Tôi cứ nghĩ tôi đã rất hài lòng nhưng không, khi nhìn cậu ta bị thương, trong lòng tôi lại không thể vui nổi, như thể mình vừa làm điều gì đó vô nghĩa lắm vậy. Sau đó, cảm giác lo lắng, tội lỗi như xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm đến mức nào....