Thời thơ ấu của con người chắc hẳn là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất của đời người. Người ta từng hỏi tôi rằng, nếu như tuổi thơ là một bức trang, bạn sẽ tô điểm gam màu nào? Đầu tiên để cho bức tranh đẹp đẽ, tôi sẽ tô điểm cho nó màu trắng để làm nổi bật khung hình, đồng thời khiến cho người ta có cảm giác hòa bình. Lý do vì sao ư? Màu trắng tượng trưng cho sự hồn nhiên của con người, tượng trưng cho sự ngây ngô hay đơn giản là sự giản di. Nó giúp cho chúng ta có một tuổi thơ yên bình, nhưng cũng trong sáng. Tiếp theo để tô điểm cho bầu trời, tôi sẽ tô màu xanh, tượng trưng cho sự thông minh, sự tin cậy của con người, Ở đó, màu xanh là tượng trưng cho những người bạn, người mà có thể giúp chúng ta tin tưởng. Gam màu nhẹ nhàng mà tôi sẽ phối tiếp theo là màu của buổi chiều tà. Nó thích hợp vô cùng vì như vậy, những người sống trong thời kì ấy sẽ có được một kỉ niệm đẹp, cảm thấy bình yên nhưng nó vẫn chói lói, nó tuy rằng thu diễm lại nhưng vẫn nổi trội và diễm lệ. Đó là những gam màu mà tôi sẽ vẽ lên thời thơ ấu của con người.