Để lát xong một cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng 18m, người ta dùng gạch hình vuông cạnh dài 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín cái sân đó ? ( Coi phần diện tích không đáng kể). Xin giúp ạ
Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài s. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của quãng đường này là 40km/h và trong nửa cuối là 20m/s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là: A 26,6km/h. B 51,4km/h. C 58,2km/h. D 14,3km/h.
Viết một đoạn thơ lục bát về tình cảm gia đình
giúpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Chỉ ra các câu văn miêu tả ý nghĩa nghĩa của sơn khi nghe mẹ và vú già trò chuyện về chiếc áo bông cũ của duyên
quan sát bảng 8.3 trang 31 sách giáo khoa hãy nhận xét sự phân bố cây công nghiệp ở nước taGiải thích tại sao vùng Tây Nguyên phát triển mạnh cây cà phê vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh cây cao su vào trung du miền núi Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về cây chè
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
EXERCISE 1Em hãy điền các tính từ (A –K) vào đúng 1 hay 2 trong 3 chủ đề dưới đây;. People: ................. Life:........................ Scenery: .................. .A.colorful B. hard C. brave D.vast G.nomadic H. friendly E. boring F. Peaceful I. inconvenient K. slow
Tổng hai số là 957 nếu giảm số thứ nhất đi 6 lần thì được tổng mới là 407 tìm hai số đó
Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng, biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Nô-en ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi ! Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu. Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế. Em hãy cho biết đây là lần quẹt diêm thứ mấy của cô bé bán diêm? Tìm các tình thái từ trong đoạn trích trên
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến