-Bệnh về kí sinh trùng
+Ngứa hậu môn
+Mệt mỏi
+Luôn có cảm giác thèm ăn
-bệnh về di truyền
+HIV
-bệnh về truyền nhiễm
+Covid-19
-bệnh về ko truyền nhiễm
+non-commuable dease(NCD)
_ Bệnh kí sinh trùng : bệnh ký sinh trùng đường máu (gà), bệnh kí sinh trùng đường máu (trâu, bò)...
_ Di truyền : bạch tạng, bệnh dị tật (lớn 2 đầu)
_ Truyền nhiễm : cúm gà, dịch tả lợn Châu phi
_ Ko truyền nhiễm : các bênh do ve, sán, giun ...
Giúp mình đề này nha mình đang cần gấp để ôn thi mình sẽ đánh giá năm sao nhé K copy k chép mạng nhé , dài trên 2 mặt giấy tờ nhé một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy qua bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương em hãy chứng minh
Ai đó làm hộ em câu 234 với ạ :(( Em cực kì xin cảm ơn ạ
Những câu lý thuyết về toán chuyển động
Giúp em trả lời hai câu phần tự luận với ạ Em cảm ơn
Điền A,B,C vào chỗ trống: A:Well.it is source that can not be replaced after use B:Yes.These sources will become vital in the future C:Well,when a source is used,it takes time to replace it Mai:Hi,Nam.I am doing a project on sources of energy but i do not understand what a non-renewable sourceis Nam...................................................... Mai:Oh!Can you be more specific? Nam:............................................... Mai:What happen to us when these sources run out? Nam:....................................................
Vì sao khi trời mưa giông ta ko nên ở dưới cây cao
Tính ion có trong dung dịch a) dd CH3COOH 1,2M , biết $\alpha$ = 1,4% b) dd Ca(OH)2 0,0072M, biết $\alpha$ =80% c) dd HNO3 1M, biết $\alpha$ = 1,4 %
Tại sao sông ngòi ở môi trường Địa Trung hải lại ngắn và dốc
Giúp mình đề này nha mình đang cần gấp để ôn thi học sinh giỏi , đánh giá năm sao nhé Không chép mạng không copy nhé Hoài Thanh nhận xét văn chương gây cho ta những tình cảm không có luyện cho ta những tình cảm sẵn có qua bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên Dài trên 2 mặt giấy tờ nhé mình cảm ơn
“Thơ là tiếng lòng” (Tố Hữu). Hãy lắng nghe tiếng lòng của Thanh Hải qua đoạn thơ sau trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”: Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến