Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
Kể chuyện tưởng tượng.Giải chi tiết:Học sinh nắm chắc kiến thức viết bài văn và viết theo yêu cầu đề bài. Gợi ý:
- Yêu cầu hình thức:
+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm văn bản tự sự.
+ Bài văn đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
- Yêu cầu nội dung:
1. Mở bài: Giới thiệu về bản thân.
Tôi là Tô Lịch-một dòng sông chảy qua nhiều quận nội thành của Thủ đô Hà Nội. Ngày nay, với sự phát triển công nghiệp, đô thị và sự bùng nổ dân số đang làm cho tôi ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Hiện nay tôi đang bị loài người giết dần giết mòn do hàng trăm cống nước xả thải vào tôi. Họ xả rác, đặc biệt là đối với rác thải nhựa,chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…nó đã và đang tác động tiêu cực đến sức khỏe của tôi và con người các bạn.
2. Thân bài:
- Hiện nay trung bình mỗi ngày đêm, tôi phải tiếp nhận khoảng 150.000 m³ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra dòng sông thông qua hơn 300 cống xả thải. Lượng bùn tích tụ, lắng đọng lâu ngày gây ra mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
- Nước thải sinh hoạt ( từ công nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi...) không có hệ thống xử lí tập trung mà xả trực tiếp ra tôi - bắt tôi hứng chọn hết.
- Ngoài ra, các tiểu thương “tiện tay” vứt mọi thứ vào người tôi, nào là túi ni lông, chai nhựa, thùng xốp,.. khiến cho sức khỏe tôi ngày càng trầm trọng...
- Tôi đã rất khổ và hứng chịu mọi hậu quả mà con người tàn nhẫn đối xử với tôi. Khi mọi người lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của tôi thì mong mọi người sẽ đồng cảm với tôi. Mọi người hãy:
+ Không xả rác thải xuống sông một cách bừa bãi.
+ Tích cực tham gia phong trào làm sạch môi trường, kêu gọi mọi người chung tay dọn dẹp ao, hồ, sông, ngòi.
+ Xử lí nước thải...
3. Kết bài
- Khuyên mọi người và nhắn gửi với mọi người hãy chung tay giúp em được trong sạch, mang laị nét đẹp cho thành phố.