Bảo vệ môi trường vốn dĩ không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là vẫn đề mà toàn xã hội và cả thế giới đang quann tâm và tìm cách giảm thiểu.Và theo em thì học sinh cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ một trường ví dụ như vứt rác đúng nơi quy định ,phân loại rác,hạn chế sử dụng các bao bì ni lông,tuyên truyền để mọi người cũng nhau gửi gìn và hành động để bảo vệ môi trường. Tuy rằng đó là những việc nhỏ,nhưng khi hành động cùng nhau,chúng em sẽ giữ gìn và khiến cho moi trường trở nên tốt đẹp hơn.Và em tin rằng không chỉ chúng em mà tất cả mọi người đều sẽ có những cách để bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chúng ta khỏi những biến đổi khí hậu,hiệu ứng nhà kính,băng ở hai cực tan.lũ lụt,hạn hán,...Vậy nhưng đến thời điểm hiện nay,thì dường như có rất nhiều người chỉ coi đó là một vấn đề của xã hội còn mình thì vô can
Đi chợ hằng ngày,các buổi họp chợ,hay kể cả trong nhà trường cùng với các bạn học sinh .Dường như thật sự quá dễ để tìm ra bao bì ni lông và những rác thải ở khắp nơi.Mà hãy thử tượng tượng xem,mỗi bao bì ni lon như vậy cần hàng triệu năm để phân hủy.Vậy thì nếu tiếp tục tình trạng như vậy,mọi người vẫn sử dụng bao bì ni lông một cách vô tội vạ như vậy thì trái đất đên sbao giờ mới có thể phân hủy hết.Và trái đất sẽ còn tồn tại được bao lâu
Thật ra,bảo vệ môi trường không phải là một việc làm to lớn ,mang tâm cỡ như chúng ta vẫn thường tưởng.Chỉ cần đi chợ mang theo túi vải để giảm bớt bao bì ni lông ,chỉ cân đành ra từ 5 đến mười phút để phân loại rác thải,chỉ cân mỗi người của chúng ta bỏ rá đúng nơi quy định và hạn chế rác thải đến mức tối đa,trong gia đình thì giảm thiểu các bao bì ni lông,không sử dụng bừa bãi nữa ....
Mỗi hành động nhỏ bé như thế thôi,nhưng chỉ cân chúng ta cùng nhau làm thì sẽ mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn cho môi trường và cùng là đang một phần nào đó,giảm bớt đi một phần nhỏ thôi những tổn hại mà con người đã gây ra cho môi trường quanh ta....