BÀI LÀM
Ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường Tiểu học Mậu Lương, trong đầu tôi đã có những suy nghĩ ngây ngô rằng tôi ghét đi học và ghét ngôi trường này. Nhưng cho đến nay tôi cảm thấy tội lỗi nếu tôi mắc phải nó. Ngược lại, tôi cảm thấy rất gắn kết và yêu thích ngôi trường này. Trường tôi được chia thành trường tiểu học Sài Sơn A và trường tiểu học Sài Sơn B. Tôi học tiểu học. Sài Sơn A vì là trường tách biệt nên cũng khá rộng rãi và thoải mái, các phòng học được chia đều và số lượng học sinh mỗi lớp không quá đông. Điều ấn tượng nhất về trường của tôi là chiếc xe của trường. Một lá cờ đỏ sao vàng phấp phới treo trên cổng trường, bên dưới là biển trường màu xanh chữ trắng. Hai bên cửa trường có hai chim hoàng yến, hoa hoàng yến là hoa. Nó tượng trưng cho giáo dục và sư phạm. Những bông hoa màu vàng mọc thành từng chùm trông rất trang nhã và đẹp mắt. Trong khuôn viên có nhiều cây xanh và hoa. Với hoa, căn phòng ngập tràn màu sắc và thân thiện với thiên nhiên, vì vậy việc học tập là một niềm vui lớn. Mỗi chiều thứ sáu, khi trời không mưa, chúng tôi có hoạt động tưới cây trong khuôn viên trường.Từ năm lớp 1 đến lớp 45, bạn nào cũng rất chăm chỉ và tích cực. Mọi người ở trường hòa đồng và gần gũi. Mỗi lớp học như một gia đình nhỏ luôn chăm sóc, giúp đỡ nhau trong học tập. Dưới mái nhà Trong ngôi nhà chung này, em đã nhận được tình yêu thương của bạn bè, thầy cô hơn bất cứ nơi nào khác và em mong muốn sau này sẽ trở thành một người thành đạt và tài năng để được trở lại trường với niềm tự hào.