Thể tích của khối lập phương đó là:
1×1×1 = 1(cm²)
Diện tích toàn phần của khối còn lại là :
216÷1=216(cm²)
Đáp số : 216 cm²
Xin 5* và hay nhất ạ !
Viết 1 đoạn hoặc bài văn kể về cảm xúc của em khi tham gia chương trình kĩ năng sống ở trường #sky
Cho 5,5 g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dd HCl 7,3%(lấy dư) thu được 4,48 lít khí H2(đktc). a.Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên? b.Tính khối lượng dd HCl đã dùng biết rằng dd HCl đã lấy dư 20% so với lượng phản ứng ( ai chuyên hoá giúp mik với ạ, cảm ơn nhìu)
1,Victoria and Albert of Saxe-Coburg-Gotha had.....children together A nine B seven C five 2,Albert died in December 1861,When the Queen was........years old A 32 B 42 C 52 3,The Queen never recovered from his death, and dressed..........as a sigh of mourning for the rest of her lìe A in black B in white C both in white & black 4,Ruling for..............., Victoria would become the longest reigning British Monarch,and Queen of the biggest empire in history A over 50 years B over 60 years C over 70 years 5 During her time as Queen, the British Empire included A Australia, New Zealand, Canada, North Africa and India B , Africa and India C , South Africa and India
Đề 1 : Tạo oc gacha club Y/C : - Là nữ - tóc phía trước màu tím nhạt, phía sau màu tím đậm và có đan tít - Đội mũ - Mắt hồng đậm rất à đậm - Mặc áo quần ( not váy) - Lạnh xíu - Tạo xong effect dùm mik luôn nha Đề 2 : Vẽ lại oc đó Y/C cả 2 đề : - Phải đẹp , ko đẹp = báo cáo - phải có chữ ký rõ ràng - ko cần layer đâu hết-----------
Cho các đề sau lm đc đề nào thì làm nha chỉ cần 1 - 3 đề thôi 1 . Em hãy là nàng tiên mùa xuân để kể về thiên nhiên và con người mỗi khi tết đến , xuân về 2. Sau 1 đêm mưa to , gió lớn. Sáng hôm sau người ta thấy ở tôt chim chót vót trên cành cây cao , chim mẹ giũ lông cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài.Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên. Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra vs 2 mẹ cn nhà chim trog đêm mưa gió ấy 3. Sau nhx ngày mùa đông lạnh lẽo , âm u , mùa xuân tươi đẹp đãvề trên quên hương em.Mùa xuân du ngoạn khắp nơi:dòng sông, cánh đồng, làng mạc.hãy đóng vai mik là mùa xuân để kể và tả lại chuyến du ngoạn đó Làm 1 -2 đề nha hoặc lm hết càng tốt . ai giỏi văn nhaa. Có đc chép mạng nhưng chép vài ý ko chép cả bài mik đã đọc hết r ai chép mog bạn nào bt vs có link thì bc giùm mình
cho x,y,z thỏa mãn x+y/xy=y+z/yz=z+x/zx và (x+y)(y+z)(z+x) khác 0 tính x-z
Hãy sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự giảm dần : 114 độ F,44 độ C, -5 độ C , 17.6 độ F , 46.6 độ F , 10 độ C , 37 độ C , 68 độ F
giải nhanh giúp mình nha đang gấp!
Vẽ semi Tối nay xin nghỉ để tâm sự về cr nhé nhóm
Trang nhún tieng viet ai biet giai ho tôi voi
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến