Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép từ phía quân Tây Sơn.
Trong những trường hợp cần thiết, người ta có thể dùng thìa hoặc dùn chìa khóa để mở nắp hộp sữa bột. Hãy cho biết dùng vật nào dễ mở hơn? Vì sao?
Câu 9: Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, BaCl2, NaOH, H2SO4 . Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết PTHH minh họa? Bài 10: Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3; và CaCl2, tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí ( đktc). a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Ai giải giúp em bài này với . thank ạ
Phân số hay số thập phân có ∈ N hay Z ko ạ mk cần gấp có hoặc ko
Giúp em câu 6 điểm nha cho 5 sao :3
Giúp e vs ạ!!!e đang cần gấp😘😘😘
.Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ đát nước?
Giúp e câu 1 phần làm văn với ạ Em cảm ơn
Ai làm đc câu hỏi này thì sẽ đánh giá cho 5 sao nha nếu làm hết : I/ TRẮC NGHIỆM: Bài 1: Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau : Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tần số ( n) 6 3 4 2 7 5 5 7 1 N= 40 1) Mốt của dấu hiệu là : A. 7 B. 9 ; 10 C. 8 ; 11 D. 12 2) Số các giá trị của dấu hiệu là : A. 12 B. 40 C. 9 D. 8 3) Tần số 3 là của giá trị: A. 9 B. 10 C. 5 D. 3 4) Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là : A. 6 B. 9 C. 5 D. 7 5) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : A. 40 B. 12 C. 8 D. 9 6) Tổng các tần số của dấu hiệu là : A. 40 B. 12 C. 8 D. 10
Câu1:Chỉ ra các cảm xúc mà mỗi câu cảm thán dưới đây biểu thị a, khốn nạn! Nhà cháu đã không có, giấu ông có chửi mắng cũng đến thế thôi b, haha! Một lưỡi gươm! c, cứ nghĩ thầy sắp ra đi và tôi không còn được gặp thầy nữa, là tôi quên cả những lúc thầy phạt, thay phốt thước kẻ Tội nghiệp thầy! d, ôi! Tai hóa lớn của xứ an-dát chúng ta là bao giờ cũng hoãn việc học ngày mai Câu2:Câu 1:Tìm các câu cầu khiến trong các câu dưới đây và chỉ ra dấu hiệu hình thức của các câu cầu khiến đó đó a, đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa! b, con trăn ấy của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó,tắt không khỏi tôi chết. Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu c, đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm vậy mà bay đầu đi đó ,con ạ! d, bưởi ơi nghe ta gọi Đừng làm cao Đừng trốn tránh Lên với tao Vui tiếp nào....!
làm hộ em câu b nhanh vs ạ hứa sẽ vote
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến