Khi chúng ta chỉ biết học trong sách vở ,học ở trường lớp ,thầy cô mà không trải nghiệm thực tế thì cũng ko làm cho tri thức của mình được rộng lớn , mênh mông lên được bởi tri thức của loài người rất mênh mông , rộng lớn nếu muốn tiếp thu tri thức lượng khổng lồ ấy chúng ta phải học.Từ đó mà ông cha ta có câu " đi một ngày đàng học một sàng khôn"
Câu tục ngữ này khuyên bảo người đời cần phải tiếp xúc nhiều người, càng tiếp xúc rộng rãi, càng học hỏi được nhiều, và do đó càng hiểu biết, khôn lớn trong cuộc sống.
Câu tục ngữ trên mà ông cha ta để lại chính là lời khuyên răn có giá trị với mỗi chúng ta. chúng ta cần phải học hỏi không ngừng nghỉ, luôn phải giữ tình thần ham học, sẵn sàng học tập mọi thứ một cách chọn lọc có giá trị để nâng cao kiến thức cho chính mình và vận dụng những thứ mình có để góp phần có ích cho đất nước, xã hội. Không ngừng rèn luyện bản thân, học tập từ mọi thứ xung quanh sẽ giúp bản thân chúng ta vững vàng và khôn lớn trên đường đời.
# NO COPY