Bạn tham khảo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn sống có đạo lý. Một trong những đạo lý đó là lòng biết ơn. Điều đó được thể hiện qua câu tục ngữ mà nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Thật vậy, lòng biết ơn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Câu tục ngữ trên cho ta biết: "Quả" là trái cây. Khi ăn một trái cây chín vàng ngon ngọt, ta phải biết nhớ ơn người trồng cây. Xét về nghĩa bóng, "quả" là thành quả, vật chất tinh thần. Khi con người được hưởng thụ thành quả phải biết ơn "kẻ trồng cây" đã có công dựng nên thành quả ấy. Chính vì vậy, câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng vì nó hợp đạo lí.
Từ xa xưa, trong kho tàng văn học đã có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ ngợi ca đạo lí lòng biết ơn:
"Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần"
Để làm nên hạt gạo, bát cơm, người nông dân phải "một nắng hai sương", "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", đổ mồ hôi vất vả sớm hôm. Vì vậy, khi ta bưng bát cơm ăn phải nhớ ơn người cày cấy.
"Em ăn hạt gạo lâu rồi
Bây giờ mới biết những người làm ra
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em"
Trong thực tế, đời sống của con người, lòng biết ơn thể hiện rất cụ thể. Mỗi người sinh ra đều có cha mẹ, cha mẹ, thầy cô đã giáo dục chúng ta nên người.
"Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang"
"Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao"
Là con người luôn luôn có lòng biết ơn: Biết ơn các anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh cho đất nước ta "nở hoa độc lập, kết quả tự do". Biết ơn các anh hùng dân tộc đã khai thiên lập quốc. Chúng ta lập đền thờ, mở lễ hội hằng năm. Trong đời sống hằng ngày, ở nước ta đã chú trọng những ngày kỉ niệm: Giỗ Tổ Hùng Vương (10 - 3 âm lịch), Thầy thuốc Việt Nam (27 - 2), Nhà giáo Việt Nam (20 - 11),... Những ngày đó để tôn vinh những vị anh hùng, những người chúng ta vô cùng biết ơn sâu sắc.
Người Việt Nam ta luôn sống có đạo lí, đó là nét đẹp của người Việt.
Trong xã hội còn một số người cần phải lên án và phê phán. Đó là những kẻ "vong ân bội nghĩa", "ăn cháo đá bát". Họ là những u nhọt trong xã hội: bất hiếu với cha mẹ, thầy cô; phản bội Tổ quốc, nhân dân ta. Tất cả những con người ấy đều đã bị lên án và trừng trị thích đáng.
Câu tục ngữ trên nhắc nhở chúng ta: sống ở trên đời phải luôn biết ơn mọi người mới trở thành người có ích.
Câu tục ngữ trên luôn luôn là lời khuyên nhủ đúng đắn. Dù thời gian có dài thêm thì câu tục ngữ đó vẫn còn nguyên giá trị. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng em cố gắng chăm ngoan học giỏi để thầy cô, cha mẹ vui lòng. Khi trưởng thành trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.