Gửi cậu <33
Câu tục ngữ trên ý nói về sự đồng lòng, đoàn kết.
*Phân tích:
Một cây: Cá nhân
Ba cây: Tập thể
Non và núi: Công việc nặng nhọc
=> Một người thì khó có thể làm nên việc lớn, chúng ta cần có tinh thần đoàn kết, hợp lực với nhau thì mới có thể hoàn thành một công việc khó khăn, vất vả.
Chẳng hạn: Hoidap247 có rất nhiều team khác nhau. Mỗi team đều phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó có thể là một việc lớn lao hay một việc bình thường nhưng đều cần sự góp sức của những thành viên trong nhóm.
Hoặc là trong chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, để đóng được số cọc đó trên sông, đã cần rất nhiều người dân đến. Người lấy gỗ, người bịt cọc...Quả thật, một người không làm được hết tất cả. Tới lúc quân Nam Hán kéo đến, mọi người mới chỉ đóng được một nửa. Nhưng vì sự đồng lòng của tất cả, chiến thắng Bạch Đằng đã hoàn toàn thắng lợi.
Câu trả lời khum được hay lắm cậu thông củm :<