Nhân dịp chào mừng kỉ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường em đã tổ chức một buổi học tập giã ngoại đầy ý nghĩa. Và bọn em đã chọn đến Vịnh Hạ Long, một trong những di sản vă hóa thế giới được UNESCO công nhận. Nghe đến "vịnh" chắc hẳn ngje sẽ phải đẹp lắm. Đúng vậy , đó là một nơi cực kì đẹp . Sau khi cọn nhà nghỉ, chúng tôi ra biển Vịnh ngắm biển. Vịnh Hạ Long có một màu nước xanh trong veo như ngọc, lấp lánh ánh lên bởi ánh mặt trời. Xa xa là núi , từng dãy núi trập trùng xanh mướt. Tôi cho tầm nhìn xa hơn, cảm giác vịnh dài mãi mãi đến chân trời phía xa vậy. Trên bãi cát còn nhiều hàng cây, làm người ta hững thú chụp ảnh. Phải nói đúng là di sản văn hóa thế giới, đẹp quá đi mất. Tôi muốn ở đây mãi những lại chỉ có hai ngày thôi. Nhìn xuống nước còn thấy cả cát, đá , sỏi, trong quá. Chuyến đi này chọn đến nơi này quả không sai. Xa xa, còn thấy đoàn thuyền đánh cá, kéo lên nhiều lưới tôm, cua,..... . Sau đó chúng tôi đã về nhà hàng ăn những món đặc sản ở đây. Buổi tối, chúng tôi đi nghe nhạc nước. Nhiều bài hát được cất lên với dòng nưpcs phun từ dưới lên. Thật lấp lánh! Sau đó đi ra phố đi bộ. Phải công nhận rằng, phố đi bộ này đã đi là không muốn về nữa. Phố đi bộ với những nhà hàng, tiệm cà phê, quán nước,..... nhìn thật lung linh , huyền ảo. Mua một cốc trả sữa rồi đi trên phố đi bộ không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Ôi! Tại sao lại được ở đây ít thế. Đi đến 11 giờ đêm nhóm chúng tôi mới về. Nhưng đèn sáng lung linh cả vào phòng ngủ. Chúng tôi không ngủ được, mới đứng ra của sổ nhìn cảnh buổi tối. Quả là một chuyến đi thú vị.
Hết . Chúc bạn học tốt. Vote và bình chọn câu trả lời hay nhất cho mk nha,