-Tôi là Uyên Hạ gặp được nhau qua mạng xac hội => Và
-Tôi cũng chỉ nghĩ rằng a, bạn bè quen trên mạng xã hội sẽ không thể có bạn thân .
=> Tôi cũng chỉ nghĩ rằng là, nếu quen trên mạng xã hội thì sẽ không thể có bạn thân .
-cho dù có bất tiện nhưng cho dù thế nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau được là vui rồi
=> Tuy có hơi bất tiện nhưng dù thế nào thì được nói chuyện với nhau là chúng tôi vui rồi.
-Cô ấy có hai con răng khểnh nên khi cười rất duyên
=> Cô ấy có hai chiếc răng khểnh xinh xinh nên khi cười trông rất duyên.
-Nhìn Hạ có lẽ cô tầm một mét sáu năm
=> Nhìn Hạ có lẽ cao tầm một mét sáu năm
-Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau , nên chỉ sau một lúc chúng tôi đã càng thích nhau hơn rồi
=> Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau , nên chỉ sau một lúc nói chuyện chúng tôi cảm thấy càng thích nhau hơn .
-Chúng tôi mới quen nhau được một năm thôi , nhưng những người bạn khác lại cứ ngũ chúng tôi như bạn thân cả chục năm rồi => Ngỡ
(Câu chuyện thật ý nghĩa, một tình bạn qua mạng thật đẹp mà ít người có được, mong 2 chị sẽ mãi là đôi bạn thân như hiện tại, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa)
@Kem