Khí thế của Vân Tiên trong trận đánh:
- Sẵn sàng xả thân ra tay cứu giúp không cần so đo tính toán
- Chỉ có một mình với tay không nhưng không hề run sợ xông vào đánh bọn cướp
- Coi việc cứu người là trách nhiệm của bản thân
- Bất chấp sự bủa vây Lục Vân Tiên dũng cảm xông lên một mình một gậy chiến đấu
- Chính sức mạnh ấy đã khiến cho bọn cướp khiếp sợ
→ Hình ảnh Lục Vân Tiên hiện lên thật đẹp-vẻ đẹp của người dũng tướng oai hùng, dũng cảm.
→ Vì nghĩa quên thân đem cái tài và sức mạnh của bậc anh hùng bênh vực kẻ yếu, chiến thắng cái ác