Bài làm :
Nhân vật "thầy" trong truyện Tam đại con gà chứ ít , nhưng giấu dốt. Dạy sai học sinh đọc chú rồi khi bị phát hiện thì lại kiếm cớ chữa lỗi của mình. Đã thế,kiến thức không có thì phải đi tìm hiểu ,học tập thêm thì người thầy này lại đi hỏi,tế bái tổ tiên,mê tín.Thầy biết mình không giỏi , nhưng không tìm cách phấn đấu học tập thêm mà lại đi truyền đạt những tri thức sai lệch đến với học sinh .Từ những hình ảnh này, người viết muốn phê phán những kẻ đầu giọt , và phần nào đó nêu lên bộ mặt của một số người thấy không truyền đạt những kiến thức chân thật đến với tầng lớp học trò.
#ngocmai CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA !