Nhân vật em thích nhất và nhớ nhất trong các truyện đã học là Dế Choắt. Vì nó là nhân vật mang lại cho người đọc một ấn tượng sâu sắc. Dế Choắt là người vừa gầy lại ốm yếu, chậm phát triển, lại thêm vẻ xấu xí của đôi càng, râu ria ngắn cũn, cụt, dưới con mắt của Dế Mèn, Dế Choắt lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Dù cho Dế Mèn có chê bai hay rủa thì Dế Choắt cũng đành chịu, chỉ đành than thở sức mình hèn kém. Cuối cùng, Dế Choắt đã ra đi một cách oan uổng. Nhưng cái chết của Dế Choắt đã giúp cho Dế Mèn rút ra được một bài học đắt giá cho cuộc đời. Trong câu chuyện, sự xuất hiện của Dế Choắt đã làm rõ bản tính và giúp cho dế Mèn nhận ra được cái sai của mình. Dế Choắt chính là nguyên nhân để Dế Mèn thay đổi suy nghĩ và để sống tốt hơn.