Từ phẩm chất của nhân vật cháu trong đoạn trích trên và những hiểu biết về thực tế cuộc sống, em hãy trình bày suy nghĩ về nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt Nam đối với con người và cuộc đời trong giai đọa hiện nay trong khoảng 2/3 trang giấy thi.A.B.C.D.
Bằng lời kể của nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng hãy kể lại câu chuyện được về phép thăm nhà cho đến khi bé Thu chèo xuồng bỏ sang nhà ngoại.A.B.C.D.
Chỉ ra lỗi dùng từ trong đoạn văn trên và sửa lại cho đúng (0.75 điểm)A.B.C.D.
Dựa vào nội dung văn bản Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng em hãy đóng vai nhân vật bé Thu kể lại lần gặp mặt cuối cùng với cha.A.B.C.D.
Đọc xong văn bản, em rút ra bài học gì cho bản thân, hãy viết ngắn gọn bằng vài câu văn (1 điểm)A.B.C.D.
Em hãy cho biết nội dung của văn bản trên (1 điểm)A.B.C.D.
Sửa lỗi kiến thức trong câu trênA.B.C.D.
Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính có câu thơ “Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi”. Hình ảnh bắt tay qua cửa kính vỡ gợi cho em nhớ đến câu thơ nào trong chương trình Ngữ văn 9 viết về đề tài người lính. Chép lại chính xác câu thơ đó, nêu rõ tên tác phẩm, tác giả.A.B.C.D.
Đoạn văn trên là lời của ai nói với ai? Lời nói đó được nói trong hoàn cảnh nào. Hình thức ngôn ngữ nào được sử dụng trong đoạn trích? Dấu hiệu giúp em nhận ra điều ấy?A.B.C.D.
Trình bày cảm nhận của em về nhân vật “cháu” được nói đến bằng một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu, trong đó có sử dụng một câu ghép.A.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến