Bài làm:
Tình cảm gia đình là thứ quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời người. Nơi ấy có bố, mẹ là người đã bao bọc, dạy dỗ, yêu thương, lo lắng cho ta. Không có thứ gì quý hơn gia đình. Gia đình là nơi bảo vệ, che chở chúng ta lúc ta gặp khó khăn. Những đứa trẻ mồ côi, hay lang thang ngoài chợ hằng ngày, đôi khi, đôi mắt ấy lại rơi những giọt lệ khi nhìn vào những ngôi nhà có ánh đèn sáng lấp lánh, có tiếng cười đùa trẻ con, có giọng nói ấm áp của mẹ cha. Điều ước mà chúng nó muốn là đây. Đối với chúng ta, nó là tầm thường, thứ mà ta hay ước đó là những vật chất đang hot hiện nay. Lắm lúc, nó mơ những cái ôm của cha và mẹ, những câu nói ngọt ngào khuyên dạy chúng nó. Nhưng những điều đó đến rồi vụt tắt, làm cho đau khổ quay trở lại với chúng nó. Cũng như J.H.Pames đã nói: "Gia đình! Gia đình! Gia đình! Tiếng gọi dễ nghe nhưng lại thiêng liêng biết bao! Hãy luôn vui tươi khi ba mẹ la mắng mình vì họ chỉ muốn mình tốt hơn thôi. Và hãy luôn trân trọng những giây phút bên nhau vì nó sẽ tan biến lúc nào không hay.