Đề 1 : Tả cô giáo giảng bài .
Hôm nay , lớp chúng em có môn toán của cô giáo Thùy . Bước vào lớp cô nhẹ nhành chào chúng em rồi bắt đầu dạy . Cô viết tên bài lên bảng rồi bảo chúng em lấy vở ra viết bài . Giọng cô ấm áp làm chúng em cứ muốn học mãi , quên cả giờ giấc . Cô đứng trên bục giảng , dáng cô cao cao , hơi gầy rất đẹp khi mặc áo dài . Cô nói : " Các em đã viết bài xong chưa ? Em nào xong rồi thí lấy sách ra để học nhé ! " . Cô giới thiệu bài và mời lớp trưởng cho lớp hoạt động . Cô giảng từng li từng tí cho chúng em , vừa giảng cô vừa hỏi " Có em nào không hiểu bài không nhỉ ? Em nào không hiểu thì nói để cô giảng lại nhé ! " . Đôi mắt cô sáng lên , môi mỉm cười làm chúng em say sưa mà ngắm . Giờ ra chơi , cô ngồi lại và kèm những bạn học yếu . Cô là một giáo viên gương mẫu , cả lớp chúng em ai cũng thích học cô cả .
Viết vội , không hay thì cho mik xl nhé . Mik xin hay nhất ạ !