1. Nghị luận
2. Liệt kê: chán chương, đau khô, chia li, mất mát
Tác dụng nhấn mạnh tác hại của người có suy nghĩ tiêu cực.
3. Câu ghép
4. Phép nối: và
Phép thế: nó ( thay cho hiện tượng xảy ra)
5. Em đồng ý với ý kiến trên vì cái thiện tuy không phải lúc nài cũng có thể đối đầu lại với cái ác, vì cái thiện giống như một cơn gió thoáng đến rồi đi không xấu xa, tàn bạo như cái ác. Ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh chỉ một suy nghĩ không đúng đắn hay bản thân bị sa vào thứ không lành mạnh thì cái ác sẽ trổi dậy cướp đi mọi cố gắng của ta. Dù câi thiện có thua thì nó vẫn cao thượng, đẹp đẽ vfa một lúc nào đó cái thiện sẽ cảm hóa được cái ác dù không chiến thắng. Vì sự lương thiện có sức mạnh rất to lớn giúp con người biết quay đầu, thay đổi bản tính xấu, sống đúng với chuẩn mực xã hội. Đó chính là thứ thực sự giúp cái thiện luôn thắng cái ác.
6. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những mục tiêu, hoài bão cần được thực hiện vì vậy mọi thứ luôn trôi qua k ngừng nghỉ, ta có rất nhiều thứ phải làm nên đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng hãy xem làm cách nào để thoát khỏi cái đó. Đơn giản là hãy điều chỉnh cách nghĩ của chính mình, phải sống tích cực . Có người nói rằng chúng ta không cần phải thay đổi thế giới để vừa ý mình mà hãy thay đổi chính mình để tốt hơn. Tích cực là luôn vui vẻ , lạc quan, yêu đời, nhìn mọi thứ đơn giản bằng con mắt ngây thơ, khờ dại của một đứa trẻ để đỡ mệt mỏi. Là có suy nghĩ dám chấp nhận thử thách bằng tinh thần hăng hái, quyết tâm. Sống tích cực giúp ta thấy thêm yêu cuộc sống, không bao giờ chán chường, làm mọi việc trong tâm thế sẵn sàng. Không chỉ thế nếu ta lạc quan, năng động thù mọi người xung quanh cũng sẽ nhận được sự lạc quan ấy, họ sẽ cảm thấy ta dễ gần, dễ mến, giúp tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn, làm tấm gương cho ai có lối sống tiêu cực. Giúp ta có nhiều bạn, được tín nhiệm, tin cậy bởi sự hoạt bát. Một đời rất ngắn ngủi, k có bao nhiêu nên sẽ thật phí phạm chỉ vì người k đáng mà ta tức giận, u buồn, sầu não. Phải vui lên chứ nhỉ? Tích cực lạc quan nhưng cũng phải đúng nơi đúng chỗ, ta không thể cứ cười khi người khác đang đau khổ mà hãy động viên. Một số người chỉ sống tiêu cực khiến cho cuộc sống của họ cứ ảm đạm, dài lê thê, trong mắt họ mọi thứ toàn màu xám, những người đó nên bị xã hội né tránh. Nói tóm lại mỗi người là một cá thể khác biệt hãy sống như mình muốn đừng mủi lòng lời nói của người hãy sống tích cực nhé!