Năm nay, bố mẹ tôi đã quyết định xay một căn nhà mới để có thể đi lại tiện hơn. Bố mẹ tôi bảo nhà tôi sẽ xây một căn nhà ba tầng, trong nhà có tất cả 6 phòng, gồm cả phòng ngủ , phòng vệ sinh và phòng thờ ( ko tính ban công ).
Ngôi nhà đã được các chú thợ xây làm việc một cách nhanh chóng, mới có 8 tuần mà ngôi nhà của gia đình tôi đã được hoàn thiện. Mẹ bảo với tôi là bây giờ nhà mình sẽ ko còn chật chội như xưa nữa mà còn có cả phòng riêng cho tôi để phục vụ cho việc học và nghỉ ngơi thoải mái. Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc. Dù đã hoàn thiện nhưng ngôi nhà vẫn thở ra mùi vôi nồng hăng. Ngôi nhà lúc trước lúc mới sắp hoàn thiện như một bài thơ của một tác giả trẻ tuổi sắp được làm xong. Là một bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. Tôi rất thích căn nhà mới này, một căn nhà đẹp nhất từ trước đến nay mà em được chiêm ngưỡng.