câu tục ngữ đó là: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
ý nghĩa: nếu như chúng ta sống trong một môi trường tốt thì chúng ta sẽ thành người tốt
nếu như chúng ta sống trong môi trường xấu thì chúng ta sẽ bị lây nhiễm cái xấu vào đầu
nhưng câu tục ngữ này không hẳn là đúng, vì:
+ có những người tuy sống trong môi trường tốt nhưng họ vẫn sa vào các tệ nạn xã hội, hay trở thành người xấu là vì họ không biết tu dưỡng đạp đức của bản thân nên mới như vậy
+ mặt khác có những người tuy sống trong môi trường xấu nhưng họ vẫn thành người tốt là vì họ biết rèn luyện bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội nên họ không lây nhiễm và vẫn thành người tốt, sống tử tế
CHÚC BẠN HỌC TỐT