*Trả lời:
a. ''Tình thương của mẹ'' hoặc ''Lòng mẹ''
b.
Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con. ( câu rút gọn )
Tình thương của người mẹ là vô bờ bến. Tình thương của mẹ như nước ngoài biển khơi, không bao giờ cạn. Vì thế, người mẹ thật cao cả, thiêng liêng. Mẹ là người sẵn sàng chia sẻ buồn vui với chúng ta, là người luôn chắm sóc cho chúng ta mọi lúc mọi nơi, mẹ luôn hi sinh để bảo vệ cho con mình, chịu khó để chăm lo cho gia đình một cách tốt nhất.Và câu chuyện trên đã nói lên sự yêu thương của người mẹ với cậu bé. Và qua đó cậu bé đã cảm thấy yêu mẹ mình nhiều hơn. Muốn yêu thương và hi vọng mẹ sẽ nhận lại những gì mà mình đáng có.
Bài 2:
*Dàn ý tham khảo:
Mở bài: Giới thiệu bao quát về người thân.Vì sao mà mình tả người đó.
Thân bài: Tả khái quát ngoại hình người thân.
Miêu tả hoạt động hằng ngày, tính tình.
Kết bài: Nêu tình cảm của mình với người thân đó.
*Bài văn tham khảo:
“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…”
Không biết từ khi nào mà câu hát này đã đi vào tâm trí của tôi. Khi còn nhỏ, trưa nào mẹ cũng hát ru cho tôi ngủ. Lúc nào mẹ cũng chăm sóc tôi tận tình, bảo vệ tôi bằng tình yêu thương của mẹ. Trong gia đình, mẹ là người quan tâm tôi nhất. Tình cảm đó của mẹ, tôi đã cảm nhận được, thế nên tôi thương mẹ lắm.
Mẹ tôi có khuôn mặt rất hiền hậu. Đôi mắt sáng như những vì sao, bởi vì người ta nói ''đôi mắt là cửa sổ tâm hồn''. Vậy chắc có lẽ, mẹ tôi có một tâm hồn cũng rất trong sáng rồi. Mũi mẹ cao như mũi người ngoại quốc. Miệng mẹ lúc nào cũng tươi cười để lộ hàm răng trắng tươi rất đẹp. Mái tóc suôn mượt và dài óng ả đã tô thêm vẻ đẹp của mẹ.
Mẹ tôi sống giản dị lắm, mẹ thường mặc đồ nông dân, cái đẹp của mẹ không thể hiện ở bên ngoài nhưng nó sẽ được bộc lộ từ bên trong. Hằng ngày, mẹ ra ruộng làm đến chiều về thì phụ giúp bà chăm lo cho gia đình. Mẹ tôi là một người siêng năng, chăm chỉ. Lúc nào, mẹ cũng làm việc nhưng không khi nào tôi nghe mẹ than thở.
Tính tình mẹ tôi hiền lành, nhân hậu nên ai ai cũng quí mến. Hàng xóm lúc nào cũng khen mẹ ham làm, chăm chỉ hết. Khi có chuyện, mẹ tôi sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm bằng khả năng của mình. Mẹ nói: '' hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau'', mình giúp người ta thì cũng có lúc người ta giúp lại mình mà.
Tôi thương mẹ lắm, mẹ làm việc vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Tôi hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, thật chắm ngoan để mẹ vui lòng. Mẹ là tấm gương tốt để tôi noi theo.