Câu 1: vì họ được lan tỏa yêu thương, được giúp đỡ lẫn nhau trong ngày dịch bệnh căng thẳng.
Câu 2: lá lành đùm lá rách: lá lành ở đây được hiểu là những người may mắn hơn, đủ đầy hơn sẽ giúp đỡ, sẻ chia và bảo vệ những người yếu thế hơn mình - lá rách để những người thiếu thốn, kém may mắn ấy vượt qua khó khăn, gian khổ và có nghị lực để vươn lên.
Câu 3:
Mỗi hành động nhỏ có ý nghĩa đều góp phần làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đúng là như vậy. Hành động nhỏ ở đây được hiểu là những hành động mà ai cũng có thể thực hiện, ai cũng có thể làm. Và chính những hành động đơn giản tưởng chừng như vô giá trị của ta sẽ giúp cho mọi người thêm gắn kết gần gũi hơn. Ta có thể dễ dàng bắt gặp hành động nhỏ nhoi trong cuộc sống. Đó là một lần nhường ghế trên xe buýt, đó là một lần đưa ai đó sang đường hay chỉ đường giúp họ, đó là cho một người lạ điều ta có thể... Hành động nhỏ chẳng thiệt ta mà ngược lại nó còn đem đến cho ta bao yêu thương chân thành. Bạn thử nghĩ xem. Bạn đã hạnh phúc đến nhường nào khi nghe được lời cảm ơn từ người bạn đã giúp đỡ. Với người cho đi, hành động nhỏ của họ cho họ niềm vui, cho họ niềm hạnh phúc. Nó còn là nghị lực để họ vươn lên, làm nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa, gắn kết con người với con người. Trong hoàn cảnh tăm tối, ta nhìn những hành động ấy và vươn mình, mà vực mình lên trên thất bại, khổ đau. Người nhận được giúp đỡ, yêu thương từ ta cũng có cho mình niềm vui dầu nhỏ nhặt. Đó chính là suối nguồn mát lành với họ trong tăm tối, là ánh dương soi sáng cuộc đời họ. Và xã hội này cũng chỉ cần những điều nhỏ nhoi ấy thôi mà gắn kết hơn, mà ấm áp hơn. Yêu thương lan tỏa trong từng hành động và chúng ta sẽ giúp yêu thương ấy nhân lên, nhân lên để có thể tô điểm cho bức tranh cuộc đời xinh tươi, ý nghĩa và gắn kết hơn. Mọi toan tính nhỏ nhen đều rất đáng buồn và làm con người ta xa nhau. Không ai có thể sông một mình trong một xã hội rộng lớn và ta cũng chỉ có thể đẹp hơn, tốt hơn khi đời đẹp, đáng trân quý và thiêng liêng vô tận. Bởi" Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"!